Ấm áp khi mùa xuân về...

Thứ năm, 14/01/2016 11:26

(Cadn.com.vn) - Chiều 12-1, trong cơn mưa chiều cuối đông nhẹ nhàng lất phất rơi, chúng tôi đến xã Điện Hòa, mảnh đất giàu truyền thống Anh hùng của TX Điện Bàn (Quảng Nam) trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Không khí sôi động đang diễn ra tại UBND xã, người qua, kẻ lại tất bật như chuẩn bị cho lễ hội.  Ông Nguyễn Hồng Thanh, Bí thư Đảng ủy xã đang hướng dẫn anh em văn phòng treo phông màn, xúc động nói: "Tết đã cận kề, Đảng ủy, UBND đang chạy ngược chạy xuôi tìm nguồn kinh phí để chuẩn bị quà Tết cho bà con thì nhận được tin đoàn công tác của Báo Công an Nhân Dân, Công an TP Đà Nẵng sẽ vào trao quà Tết cho bà con vào sáng ngày mai (13-1-2016), chúng tôi quá đỗi vui mừng không biết nói gì để cảm ơn tấm lòng của các anh, chỉ biết chuẩn bị thật chu đáo để đón đoàn".

Vừa kiểm tra xong việc chở thiết bị âm thanh, bàn ghế, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa vui mừng cho biết: "Nhận tin báo cách đây một ngày, chúng tôi thức cả đêm để sàng lọc, rà soát, lên danh sách các đối tượng của 12 thôn và chiều nay đã chuyển hết hơn 300 giấy mời đến tay các gia đình chính sách, các hộ nghèo và cận nghèo trong toàn xã để ngày mai bà con đến nhận quà. Chính quyền và nhân dân xã Điện Hòa vô cùng cảm ơn tình cảm quý báu của Báo CAND và CATP Đà Nẵng đã giúp bà con có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và đầy tình cảm...". Trời đã về chiều, nhìn lãnh đạo, cán bộ xã tập trung treo tấm pa nô với dòng chữ nổi bật "Chương trình tặng quà Tết Vì người nghèo" ở giữa sân khấu, tôi cảm nhận được sự trân trọng, tình cảm chân chất của người dân vùng quê dành cho lực lượng CA nói chung, Báo CAND và CATP Đà Nẵng.

Quang cảnh Lễ trao quà tại xã Điện Hòa.

8 giờ ngày 13-1, chưa đến giờ vào lễ nhưng vừa xuống xe, Đại tá Lê Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã bước qua hội trường, nơi bà con đang chờ được nhận quà. Cả hội trường đông nghịt người bỗng xôn xao, phấn khởi hẳn lên. Vẫn ánh mắt ấm áp, nụ cười chân chất dễ gần, ông như người con thân thương đi xa trở về quê nhà, đến tận nơi bắt tay thăm hỏi các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Liệt sỹ, các gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn. Những cái nắm tay bịn rịn, những câu nhắn gửi dặn dò, những lời cảm ơn râm ran khắp hội trường. Bà Nguyễn Thị Nhung (85 tuổi) trú thôn Hà Tây 1, bà Trần Thị Nhạn (87 tuổi) trú thôn Bình Bắc, bà Thái Thị Kiên (70 tuổi) thôn La Thọ 2, ông Nguyễn Văn Chiến (68 tuổi) thôn La Thọ 1... và nhiều bà con khác cùng chung niềm vui bày tỏ tình cảm của mình và cho biết "... đây là năm thứ 2 được nhận những món quà tình nghĩa này, gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn tình cảm hết sức quý báu mà Báo CAND và CATP Đà Nẵng đã dành cho chúng tôi...".

Phát biểu tại hội trường, Đại tá Lê Văn Tam xúc động bày tỏ sự ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng  liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Ông khẳng định việc tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng và các hộ nghèo khó khăn là một trong những công tác quan trọng của lực lượng CA nói chung và CATP Đà Nẵng nói riêng. Bản thân ông và CATP Đà Nẵng đang tiếp tục phấn đấu huy động thêm các nguồn nhân lực để đồng bào nghèo đón một cái tết đầm ấm và phấn khởi. Ngoài 100 triệu đồng trao quà Tết hôm nay, trong năm 2014-2015, CATP Đà Nẵng đã phối hợp với Báo CATPĐN và chùa Bà Đa tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho gia đình chính sách xã Điện Hòa, tặng quà và tiền cho 4 gia đình nghèo, khó khăn, đau đột xuất qua đời...

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP Đà Nẵng trao quà cho bà con.

Tuy đã nghỉ hưu nhưng Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Tổng Cục phó Tổng cục Xây dựng Lực lượng Bộ CA vẫn không ngừng làm việc. Phụ trách Văn phòng Đại diện Báo CAND tại Đà Nẵng, ông đi nhiều nơi làm công tác từ thiện và sẻ chia tình cảm của mình với những cảnh đời bất hạnh. Trung tướng Lê Ngọc Nam cho  biết, từ đầu tháng đến nay, cán bộ, phóng viên tại văn phòng tất bật chuẩn bị việc trao quà Tết cho đồng bào nghèo miền Trung. Sau buổi trao quà cho đồng bào xã Điện Hòa, ông và cán bộ văn phòng tiếp tục đi trao quà cho đồng bào nghèo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Quảng Ngãi... Ông bảo, vất vả bao nhiêu cũng được miễn là đến trao tận tay bà con món quà Tết tình nghĩa để bà con có một cái Tết an lành, đầm ấm. Riêng Tết năm nay, Văn phòng Báo CAND tại Đà Nẵng đã huy động và trao 1,5 tỷ đồng quà Tết cho đồng bào nghèo miền Trung- Tây Nguyên...".

Hiền Minh